Tôi về, thăm quê cũ

Văn học Việt Nam
Văn học Việt Nam
Phản hồi: 0

Văn học Việt Nam

Thành viên nổi tiếng
FB_IMG_1747293822988.jpg

Tôi về, thăm quê cũ
Đường làng vẫn dáng xưa
Có cây đa cổ thụ
Theo tháng ngày già nua

Tôi về, thăm quê cũ
Một chiều mưa giăng giăng
Gió lùa qua song cửa
Hiu hắt mái nhà tranh

Tôi về, thăm quê cũ
Như thấy mẹ dưới mưa
Bố cõng em ướt sũng
Nhạt nhòa chuyến đò đưa

Tôi về, thăm quê cũ
Khói bếp tạnh từ lâu
Không có người nhen lửa
Bồ hóng đọng năm nào

Tôi về, thăm quê cũ
Tuổi thơ chợt ùa về
Bà ngồi bên phẩy quạt
Ru tôi giấc trưa hè

Tôi về, thăm quê cũ
Ngồi khóc như trẻ con
Chẳng còn ai trò chuyện
Vơi nửa mảnh tâm hồn.


Tác giả: Trà Bình
 
Sửa lần cuối:


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top